Ai là Thầy dạy tâm linh

Ai là Thầy dạy tâm linh

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 3 08, 2012 1:23 am

Kính thưa Thầy :

Về việc điểm đạo, ai sẽ là thầy của mình dù mình đã vái Ngọc hoàng, đây nói về kinh nghiệm của tôi , 2 tháng 1/2 qua tôi ở trên đảo Nevis , có xin điểm đạo với vũ trụ huyền bí, người điểm đạo hỏi lúc trước niệm gì? Trả lời A Mi Đà Phật, bây giờ điểm đạo với câu A Mi Đà Phật, thì thấy thân mình lắc lư qua lại, sao giống như lúc mình vái Ngọc Hoàng Thượng Đế chữa bệnh phong thấp đau mất cá chân trái vậy, 30 phút trôi qua tôi nói với người làm điểm đạo cho mình thì anh Tấn nói rằng đã được ấn chứng, nhưng tôi không tin điều đó, tại sao trùng hợp, mở các Trang Phật thì ra lúc xưa đã niệm phật A Mi Đà, và trong lúc học khí công Tâm Linh, vái Ngọc Hoàng Thương Đế, thì Ngọc Hoàng đã biết mình đã niệm Phật A Mi Đà cho nên cho Phật A Mi Đà làm thầy của mình dạy học và chữa bệnh
Thưa Thầy kỳ tới vào lớp sẽ nói lại công thức( phương pháp ) trị bệnh thận, trị gan, thận, tỳ tạng (3 thứ chung một bài ) trị đau tim trong lúc đang đau nhói tịm, trị mờ mắt do uống nước mía nhiều quá, không đọc báo được (do bệnh tiểu đường)
Đối với phương pháp trị bệnh này, lúc nào cũng 300 lần là tự ngưng, hoặc mệt quá, hay muốn nghĩ, nói nghĩ thầy thì sẽ tự ngừng hay trong óc mình không muốn ngừng thi tự nhiên tiếp tục, trong lúc tập nói chuyện với ai cũng được hay ta có thể nói chuyện chơi với thầy của mình cũng được (như tôi nói với Ngọc Hoàng rằng bài lắc chân nầy giống như chèo đò quá vậy thầy, mai mốt về VN chắc con làm ông lái đò ) đó chẳng có sao, tôi nói đây là tránh cho một số người sợ sệt tin dị đoan v...v và lúc vái mặc quần áo nào cũng được miễn là ta thành tâm và không cố ý mặc đồ nầy
Kính chúc Thầy vui mạnh
Quang video

Kính thưa Thầy :
Có chuyện muốn nói cùng thầy miễn thầy tin là thật là được, và cũng xin thầy một phương pháp đề phòng hữu hiệu :

Bài vổ tay ra vô tạo ra một lực từ trường, một số web bên ngoài cho là bài gôm công có lẽ họ tự đặt ra, trong lớp mình một số người cho là bài của Nhân Điện
Thật ra đây là một bài nội công bực cao bề ngoài trông thô sơ đơn giản. Đây là bài Cách Không Đả Huyệt, bài nầy lúc thành công sẽ thấy 2 đứa trẻ cùng một lúc, đứa đầu độ 3,4 tuổi , đứa sau độ 2,3 tuổI (sở dĩ biết chuyện nầy là vào lúc giữa năm 2006 có job ở Sony đi làm, nên vắng mặt 1 năm, có gặp một người Tàu Việt , tự nhiên anh ta nói : Tôi muốn học khí công nhưng mà làm không được, đọc sách thấy 2 đứa bé , nghe vậy giống như mình đã thấy, mừng quá cho tôi xem, anh ta nói, ông không đọc được đâu, chữ Tàu mà , buồn 5 giây )
Tôi rất mừng vì mình là người duy nhất ở Toronto thành tựu một trong các môn khí công mà thầy truyền dạy qua trung gian của tiểu đại ca Tuấn và tiểu sư tỷ Kim.
(ở Linh Sơn Tự thầy bắt đầu dạy lúc 2 giờ, mà 2 giờ phải đi rước vợ về , vợ nuôi mà )

Đây là một bài đã đánh tan âm binh , bắt đầu vào chánh đề :

Trong lúc mở Internet vô tình vào trang từ khí công đến tâm linh, chủ của web nầy xưng là chủ, có vẽ hình người ngồi trên ghế bành, tôi có khen vài bài hay, trong một lúc vô tình ai đó gửi cho tôi tài liệu Trung Quốc ăn thịt người, nhân tiện email. tôi đính kèm document nầy , thế rồi bài của tôi bị xóa mất. Vào thứ sáu 8 hay 9 tháng 9 lúc 8 giờ một luồng khí đè nặng đầu mình xuống hiểu liền nguyên do tại sao, tức khắc tôi dùng bài thầy dạy làm hạ áp huyết : hít từ Trường Cường lên Thiên Môn thở ra lên đến mặt trời ,3 lần thì hết ngay, 2 ngày sao tôi đi Nevis ở đó 2 tháng 1/2 sau hơn 1tháng ở đó buồn quá mở web đó ra xem, thấy vài bài mình viết khen hay có trở lạI, ồ có lẻ mình nghỉ bậy cho người ta, tôi bắt đầu viết lại ý giúp người, thế rồi tôi lại bị một lực đè đầu như cũ, với phương pháp trên, sau 3 lần thở là thoát nan, ngày hôm sau tôi đang dùng tư tưởng gửi về VN nói tôi không làm gì sai chỉ tại sao phá tôi (đang nhắm mắt ) thì thấy một bóng người ngồi dưới đất, hông đối diện mặt của mình ,đầu gật lên xuống giống như tạ lổi nhưng cho âm binh đứng sau một thước thừa cơ đánh vào, may là mắt thứ 3 đang mở, tôi đưa chưởng mặt ra thì nó thụt lui rút tay về thì nó tiến lên, đang lúc giận tôi đánh mười mấy chưởng cho mầy chết và âm binh nầy bể vụn ra nhiều mảnh nhỏ ( nhờ vụ nầy mà đệ tử phân biệt thê nào là âm binh và người cỏi âm ), âm binh mình thấy y như tờ giấy cắt thành hình người, tay xuội lơ, chân cũng vậy mà đi đến được mắt sáng giống như gắng đèn vào. Lúc nào họ cũng tấn công mình vào lúc 8.30 sáng nghĩa là tối 8.30 VN , ngày kế họ tấn công vào dỉnh đầu, làm đau nhức, và đánh vào 2 cục u âm dương sau ót (do tập Tam Hoa Tụ Đỉnh mà có 5 cục u phía sau trông như hột xí ngầu số 5, ở giữa là ngọc chẩm , 2 cục trên là âm dương tụ lại, 2 cục dưới tập bình thường ai cũng có, do tập lâu dài có thêm 2 thiên cung phía trán sau chân tóc, đỉnh đầu có 2 núi nhỏ , bên trái sát rảnh Thiên Môn do vổ tay mà có, bên phải sát rảnh Thiên Môn có lúc nào không chú ý, nó có trước tiên có lẻ do tập bài Vòng Chân Khí., sau do tập Tam Hoa Tụ Đỉnh thì ở giữa rảnh Thiên Môn nổi lên một núi nhỏ cao hơn 2 cái núi bên mặt và trái, dĩ nhiên, 2 cái nầy biến thành triền núi của cái núi giữa đó ) lần nầy chống không nổi theo phương pháp trên, bèn tự nghĩ ra là thu khí vào Lao Cung đem lên đầu cùng Trường Cường lên chống đỡ (không hiểu tại sao trong lúc nầy cùng một thời gian mà có thể vận 2 luồng khí một lượt) đang lúc chống đỡ nói bằng tư tưởng ai ở chung quang đây đừng nghe Nhật Nguyệt Quang Tử (tự xưng là con của Phật Thích Ca ) làm bậy làm nô lệ cho kẻ ác , NNQT chỉ muốn lấy chân nguyên khí của tôi để xài không cần tu luyện, ai muốn giải thoát tôi niệm cho (niệm 10 lần A MI Đà Phật ) tức khắc áp lực giảm 1/2 và sau đó hết bị đau nhức.

Thầy ơi sau vụ nầy muốn khóc luôn, 2 Thiên Cung bị họ lấy mất chí còn nhô lên chút ít như ngạch cửa , 2 cục âm dương sau ót phía trên mất 1/2, núi ở giữa bị mất. Sợ quá ngày mai chuyện gì xảy, nếu mình không tu luyện khẩn cấp nó hút chân nguyên khí dám thành xương khô, vì vậy mỗi ngày tập tam hoa tu đỉnh liên tục cho đủ đại chu thiên, luyện thái âm dương thần công bù lại 2 cục âm dương bị mất 1/2 , do mất chân khí, nhắm mắt điểm đen ở giữa là con mắt thứ 3 xuất hiện rất mờ, nhạt.

Nhờ vụ nầy mình mới hiểu là những gì mình có được là do tinh khí thần tụ tại đầu mà có thiên nhãn , nhĩ thông , à thầy khi mình lặn xuống hồ tắm thì mình không còn nghe tiếng người ta ở phía trên nhưng lổ tai vẩn nghe tiếng ve kêu, tiếng chuông , khánh....(Thầy những gì Diệu Âm thấy đệ tử cũng thấy y trang. Diệu Âm thì thấy cảnh giới nội tâm tức ngủ mà thấy, còn đệ tử thấy toàn là cảnh giới ngoại tâm tức là thức mà thấy toàn ban ngày, có khi nhục nhản mở cùng lúc với mắt thứ 3 ,thật ra Diệu Âm đang luyện khí công bắng chữ A MI ĐÀ PHẬT, do phương pháp niệm vô tình Thần Ý nhập lại mà thành chánh quả, vì vậy mỗi sáng ra ngoài trước 8 giờ, được một tuần lễ nó biết được tấn công ở ngoài luôn, ví dụ đứng trong cây dù che nắng ở bàn trong hồ tắm thì bị ,(nó chỉ lấy chổ nào mình đã luyện ) bước ra một bước ngoài nắng thì không bị , suy nghĩ hoài có 2 cách : Nó đi bằng âm thần đến hay đã gài cái gì vào mình, bên Hà Nội nó chỉ cần khấn vái là mình bị liền, may mắn đã lượm được trứng chim đẻ rớt tội nghiệp đem về định ấp cho nó , ngay lúc bị tấn công trong bóng râm để trứng chim lên đầu hết ngay tức khắc y như thuốc tiên, sau đó trứng chim bị bể vì vậy cắt một miếng nhỏ mở bé con bằng 1 lóng tay để vào tủ lạnh khi bắt đầu nhớm đau lấy ra để lên đầu là hết ngay. (Thưa thầy nhân vụ nầy mới nhớ là trị tà ma bằng máu gà chó có lẻ theo phương pháp học cha truyền con nối là như vậy chứ người ta dùng đồ sống như mở, thịt cũng được ) vì vậy lúc ngủ đã lấy 1 cái hộp đựng một miếng mở mỏng như tờ giấy to bằng lóng tay, còn một tuần lễ là về Canada thật là phiền nảo, vái Ngọc Hoàng như vầy : Thầy giúp con một chuyện : xem ai trong mình con thầy lấy ra, ai đến bằng âm thần và âm binh thầy cản dùm va đừng cho họ đến lấy chân nguyên khí, thế rồi người ngã nghiên qua một bên không chạm đất, mình nghĩ không lẽ cho nó nhập thổ, rán đợi , sau đó ngồi dậy , người hơi bủn rủn như đói bụng , đi ăn ...
Thế là hết chuyện, thầy đã biết mọi chuyện xin thầy giúp nếu bị trở lại có phương pháp nào chống lại, bây giờ la 4.45 sáng , e mail kế kể cho thầy nghe vài chuyện lạ lùng

Kính thưa Thầy :

Sau khi tập nhiều đại chu thiên lấy lại phần nào đã bị mất, có một ngày nằm ghế, ngó lên trời thì là mây xanh, nhắm mắt lại là mây trắng , kế đó mây trắng ,vẹt qua thì có hình chữ nhật mây xanh và hiện ra 3 hàng chữ, hiện xong mây trắng lấp lại và vén qua như trước và chữ hiện ra lần 3 như vậy chữ Tàu hay chữ phạn , ngày khác nằm ghế ngó ra hàng rào, nhắm mắt lại thấy mây trắng, mây từ từ vén qua, thấy hàng rào, kế thấy mình nằm trên ghế, thấy lạ mình chuyển động thì hình đó chuyển y hệt, sau lưng mình có một người đứng chân dang ra bằng vai , tay khoanh lại trước ngực, thật làn phiền không biết người nầy là cận vệ của mình hay là kẻ canh chừng mình (lúc nầy đang đánh nhau với người ta bên VN )
Nếu mình muốn thấy cảnh tượng nầy phải để gương soi lớn mới thấy mình được, ngày kế cũng khoảng 2giờ thấy y như vậy nhưng không có người sau lưng
Lúc nầy nhìn Hoa đã hiểu hoa vui hay buồn hay ngạc nhiên
Cẩn thận nha thầy trong hoa có người (người đầu thai làm hoa chăng?)
Số là lúc 2giờ chiều, khi nó đến muốn lấy chân khí của mình (đầu đau liền ) , lấy nón đội lên , dùng tư tưởng tát bạt tai 100 cái và cùng nói phái tự tay tát vào mặt mình, phải nói tại tôi đi ăn cắp nguyên khí của người ta, trong lúc tôi dùng tay tát vào chân không nhưng tư tưởng tát vào người phá mình, thì thấy thằng tây da trắng trẻ mặc áo màu cà rốt pha lẩn màu vàng , nó nhìn mình cười y như trái chuốI kiểu cười của David làm ảo thuật ,tưởng nó là kẻ địch tôi đánh 2 chưởng về nó và nói không thích mầy đi đi , nó biến mất, vài hôm sau lại chổ củ , trời đất ơi bông nầy y trang áo thằng tây mặc sợ quá phải xin lổi nó, thưa thầy tại sao đệ tử làm vậy , khùng à ! tại vì thấy nhiều cảnh vô hình nên sợ.
Được Quán Thế Âm ấn chứng khi cầu nguyện cho con chó của con độ 5 tháng chân còn đỏ (dù nó to con như chó ta ) chủ bỏ hay lạc chủ chỉ cách một tuần lể nhìn con chó gần như bộ xương biết đi , cầu cho nó gặp lại chú cũ, hay chủ mới hay số kiếp nó như vậy mong sao nó được có ăn và không ai đánh đập và được về cực lạc
Đã thấy một lần gió thổi lâu lắm có một lần giống như thần túc thông lúc 3 giờ chiều , mình ở đó và đi về nhà 3lần cùng một chỗ, kế đó đi chỗ khác ....
Đã thấy nhà trên trời năm ngoái lúc 8 giờ sáng, khi nhìn mặt trăng , nhắm mắt thấy liền ,lúc nầy bà xã đứng cách 2 thước kêu mình đi, đành mở mắt thật là uổng, và rất nhiều chuyện , có 2 lần tâm thấy không phải mắt thứ 3 thấy , vì kiểu thấy khác nhau

Kính chào thầy
Quang video
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron