Chữa bệnh bằng tha lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Chữa bệnh bằng tha lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 11 20, 2023 3:48 pm

Con - Yến Chi đã tự điểm đạo theo chỉ dẫn của Thầy. Con mong Thầy hướng dẫn con giai đoạn tiếp theo ạ.
Inbox

Yến Chi <yenchint19@gmail.com>
2:01 PM (44 minutes ago)
to me

Kính thưa Thầy,

Con là Yến Chi, năm nay con 28 tuổi. Con mới nhận kết quả Ung thư đại tràng. Hiện con đã cắt bỏ 1 phần ruột và đưa hậu môn ra ngoài được 1 tuần.
Con mới biết tới Khí Công Y Đạo.
Và thật phước phần khi con đọc được bài Thầy hướng dẫn tự điểm đạo xin Tha lực từ ơn trên.
Ngay khi đọc xong, mắt trái của con tự dưng rơi nước mắt. Lòng con cảm thấy xúc động như kẻ sắp chết đuối vừa nhìn thấy cái phao.
Con làm ngay lập tức vào khoảng 00:40.

Con khấn và niệm Mẹ Quan Âm được khoảng 10 phút thì con thấy ngón trỏ tay phải cử động. Sau đó con thấy có lực tách 2 tay con ra và đưa xuống bụng, phần đang có hậu môn nhân tạo và vết mổ mấy hôm trước. 2 tay con để ở đó khoảng 20 phút. Con vẫn duy trì niệm Mẹ Quan Âm.
Một lát sau con thấy tay phải con đưa thẳng lên, rồi dần xoay về phía trên đầu rồi đưa lên mắt phải. Ngón út và ngón cái đặt vào giữa mắt và di chuyển con ngươi qua lại.
5 phút sau tay phải con đưa sang xương quai xanh bên trái rồi dần đưa xuống tim.
Một lát sau, 2 tay con di chuyển dần đưa về phía bụng trên rốn, tay phải ở dưới, tay trái đè lên tay phải và đan vào nhau.
Sau đó 2 tay con đưa về phía 2 bên bẹn.
Một lát sau, tay phải lại được di chuyển lên phần trước ngực, giữa 2 xương quai xanh.
Sau đó, 2 tay lại di chuyển về bụng trên, tay trái nắm lấy tay phải, khum lại rồi đẩy thẳng xuống dưới.

Tiếp nữa, 2 tay con đưa lên úp dọc vào 2 mắt. Rồi lại úp ngang, di chuyển từ trong mắt ra phía thái dương. Rồi lại lấy 2 phần thịt gần cổ tay úp vào 2 mắt.
Rồi 2 tay vuốt lên đầu, đưa xuống phía tai, rồi úp vào 2 bên mặt, rồi quanh mặt mấy lẩn.
Rồi 2 tay đưa thẳng từ trên xuống phía 2 bên người.
Sau đó vòng tay lên đầu chắp lại.
Con cảm thấy có luồng khí nóng di chuyển theo tay. Tới khi chắp lại thì luồng khí nóng biến mất, con cũng không còn cảm thấy có tha lực như lúc nãy nên con tạ lễ Mẹ Quan Âm và xả tay.
Mọi chuyện kết thúc vào lúc 01:28.
Xong xuôi là con ngồi viết mail báo Thầy luôn. Con kính xin thầy chỉ dẫn cho con giai đoạn tiếp theo ạ.
Con xin tri ân công đức của Thầy. Và con chúc Thầy luôn thật khoẻ mạnh để làm phước giúp đời ạ.

Con Yến Chi.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6799
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến37 khách