Con khổ quá, vì tham ngoài khả năng của mình

Con khổ quá, vì tham ngoài khả năng của mình

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 8 24, 2023 2:31 pm

Con mong thầy độ cho con trong thời gian tới có thể bước chân được sang Hàn Quốc ạ.Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
------------

Dạ vâng ạ.nhưng kiếp này mình muốn không bị tai nạn và bệnh tật thì mình phải làm sao ạ thầy.mong thầy giải đáp giùm con với ạ?

Do Duc Ngoc <doducngoc@gmail.com>
Tue, Mar 21, 10:05 AM
to Long

Giống như mình đã đánh người ta, rồi ngồi lo, người ta sẽ đánh mình là dĩ nhiên rồi, lại hỏi mình không muốn người ta đánh lại mình thì làm sao thì mình tự biết cách làm sao cho người ta khỏi đến trả th̀ù mình, thì mình phải đến xin lỗi người ta, nhận lỗi sai, đền bù cho họ. Theo đạo Phật chuyện kiếp trước mình không biết, nhưng mình sẽ phải trả qủa kiếp này, mà mình không muốn trả qủa, thì phải tu, sám hốim giống như xin lỗi người mình đã đánh, rồi tạo phước, tức là đền bù, cúng dường bố thí, làm phước , phóng sinh, thì khi nghiệp đến đòi cũng nhẹ hơn
Pháp Sám Hối 13 danh hiệu Phật A Di Đà.

https://youtu.be/z7EF29JU0GM

------------
Long Duong
1:19 PM (1 hour ago)
to me

Số con khổ vì nghiệp con đã gieo,giờ muốn hết khổ cũng không ổn vì cuộc sống nó cứ đưa đẩy mình đến những thứ không tốt.thầy cho con hỏi con giờ phải làm sao đây ạ?con xin cám ơn ạ

-------------

KHỔ do thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh, phải xem KHỔ thuộc bệnh nào mới chữa đúng vào nguyên nhân gốc bệnh1-Nếu về THÂN BỆNH, phải đo áp huyết 2 tay, 2 chân, đường huyết, nhiệt kế, pH nước bọt.Ne1u sai không đúng tiêu chuẩn thì phải sửa những chỗ sai. Nếu không sưa đúng có 3 nguyên nhân, một là lười, hai là không tin,  ba là chấp tri kiến thủ, thiên kiến thủ, là chấp vào lý thuyết tây, không tin vào cách chữa khác, thiên kiến, là chấp vào 1 phía tây y.Vì chấp, vì lười, vì không tin nên tự mình làm khổ mình, chứ không ai làm khổ mình cả.
2-Nếu Thân bệnh đã chữa đúng vào tiêu chuẩn, không thiếu khí, không thiếu máu, không thiếu đường, không thiếu nhiệt độ, không thiếu pH, , hoặc theo tây y đã tìm không ra bệnh, nhưng mình cứ nghĩ là mình bệnh, thì là Tâm bệnh, do tâm bất an nên tự mình làm khổ mình.
3-Nếu hai bệnh Thân bệnh, Tâm Bệnh không chịu làm đúng lại đổ thừ Nghiệp Bệnh là si mê. Nghiệp Bệnh là do không tin tôn giáo, nên không thể cải nghiệp được, thì không hết khổ. Vạn pháp do tâm sanh, mình nghĩ khổ là chuốc khổ vào thân, Vạn pháp do tâm diệt, mình nghĩ mình khổ do tham, sân, si, nếu so sánh với người ăn xin, ăn mày, ăn không đủ ăn, ngủ đầu đường xó chợ, thì cái Khổ của mình còn sung sướng, may mắn hơn họ, thì không gọi là khổ mà mình cứ cho là khổ, ôm lấy cái khổ là tại mình không có trí. Nếu có trí, tự mình ngồi suy nghĩ lại xem, có phải hiện nay mình đang khổ về Thân bệnh, tâm bệnh hay nghiệp bệnh, Mình muốn thoát khổ thì mình có muốn cố gắng thoát khổ không, hay chỉ muốn sống mãi trong cảnh khổ mà mi2inh không muốn thoát vậy.Việc đi nước ngoài không được phải xem mình bị lỗi gì, thiếu điều kiện gì .Thí dư muốn vào đại học phải đủ điểm tuyển dụng, giống như Tinh-Khí-Thần áp huyết phả đủ khí lực, đủ máu, đủ đường,  đủ nhịp tim, đủ nhiệt độ, pH đủ kiềm, giống như bảng điểm. Khi mình nộp hồ sơ, giống như nộp bảng điểm hay bảng tiêu chuẩn áp huyết, không đủ khí, không đủ máu, không đủ đường bị loại thì lần sau mình cố gắng bổ sung cho đại tiêu chuẩn, lài không chịu sửa sai không có tiến bộ, mà cứ tiếp tục nộp đơn tiếp lạ bị rớt, lại kêu khổ, là tại mình lười không chịu  cố gắng sửa chữa cho đại tiêu chuẩn.Khi nào mình đạt đủ tiêu chuẩn mà bị rớt lúc đó mới gọi là nghiệp, nhưng không Khổ, vì ơn trên không cho đi, vì biết có đi mình càng khổ hơn, đã có người sang được nước ngoài không có tài không xin được việc, phải đi ăn trộm, cướp, sang đây lại bị tù tội mấy chục năm trong tù, tù xong bị trả về nước, lúc đó ham đi tưởng đổi đời là thành ngu dại, biết trước vậy không đi lại sướng hơn là đi.Mình ăn ở lương thiện, có đức thì trời tính chứ không phải mình tính mà được.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6799
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến67 khách