Mylinh Ho <holinh100@gmail.com>
Con chào thầy, con là Mỹ Linh, năm nay con bước sang 25 tuổi, con đã có duyên học tập về khí công y đạo của thầy qua trang web khí công y đạo và thật may gặp bài viết chữa nghiệp bệnh bằng tự lực và tha lực
Con đọc và thực hành bài khấn nguyện với Ngọc Hoàng Thượng Đế xong và niệm rõ, chậm, đều đặn từ 9h kém 10 tối đến 10 kém 10 phút, khoảng 1 tiếng, con buông lỏng tay và tai chỉ nghe niệm say sưa, trước đó con đau đầu và lòng nặng trĩu buồn, niệm hồi lâu tâm con mát nhẹ và hoan hỷ. lần đầu cả hai tay chắp thành búp sen sau đó cả hai cùng tách ra, mua thành hai vòng tròn, chậm, từ từ xuống ôm hai má và trượt dọc theo thân người xuống dưới rốn, con xúc động quá, con khóc thì tay con lại trở về xuôi người, con mới cảm nhận là con làm chủ tay. Thế rồi con niệm lần hai, say sưa, hai tay lại di chuyển cùng lúc, tay phải đặt lên cổ họng, tay trái đặt chính xác lên tim,con cứ để vậy mà niệm, khoảng 5-7 phút thì lại bình thường. Lần nữa, con niệm, hai tay lại cùng lúc đi ôm vào trán, vuốt mặt và xuống cổ, ngực, đến rốn thì con bị ngắt quãng hơi để niệm rồi tay dừng lại đấy. Khi con dậy, thấy hết đau đầu phía trước trán
Thầy cho con hỏi là giai đoạn tiếp là như thế nào ạ? Vì con thấy con còn phải chăm chỉ sám hối và tu học trong từng lời nói và hành động nữa thì tâm mới bớt dính mắc phiền muộn ạ
Con rất mong thầy nhận được email của con ạ. Con chúc thầy sức khỏe và con đang học hỏi thực tập khí công tịnh độ sao cho phù hợp với chứng huyết áp thấp và thiếu đường của con ạ, con rất thích môn này vì con vừa được tu vừa được tập thể dục, niệm hát chỉ ít thời gian tâm con đã sinh hoan hỷ, nhẹ và sáng lên ạ